Cô vợ vụng nhưng "thế vận" khi chọn chồng đam mê nấu ăn, mỗi trưa mở hộp cơm anh làm khiến đồng nghiệp phải khen ngợi "thật là mỹ vị".
Chị Diệu, sinh năm 1988, sống tại TP.HCM và chưa lập gia đình, luôn lo lắng vì không biết nấu ăn. Tuy nhiên, chị đã tìm được chồng là anh Việt, cũng sinh năm 1988, người có tài nấu ăn xuất sắc. Sau 7 năm kết hôn, chị Diệu chia sẻ rằng mình vẫn chưa biết nấu ăn, nhưng may mắn có chồng rất mê nấu nướng. Anh là kiến trúc sư, nên món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt. Mỗi sáng, chị đều háo hức mở hộp cơm chồng chuẩn bị, và đồng nghiệp thường trầm trồ về bữa ăn của họ. Chị luôn cảm thấy vui vẻ và hài lòng với cuộc sống gia đình.
Chị Diệu chia sẻ hình ảnh những hộp cơm bento đẹp mắt do anh Việt tự tay chuẩn bị cho vợ mang đi làm. Chỉ trừ những ngày công tác, mỗi sáng anh dậy sớm từ 5h30 để tập thể dục, nấu ăn sáng, đọc sách và sau đó đánh thức mẹ con chị. Mỗi hộp cơm đều có hai phần: một hộp chứa nhiều rau củ và một hộp đựng cơm cùng đồ ăn mặn, chú trọng vào chất xơ và đạm do chị Diệu hạn chế tinh bột. Anh dành 30-40 phút mỗi sáng để nấu ăn, thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng từ tối hôm trước, nhờ sự ảnh hưởng từ mẹ anh, một giáo viên dạy nấu ăn.
Từ lớp 5, chồng chị Diệu đã được mẹ chồng dạy nhiều bí kíp nấu ăn, từ đó anh cũng có đam mê. Mặc dù chưa khéo léo, nhưng chị đánh giá cao nỗ lực của anh. Những hộp cơm trưa anh chuẩn bị tuy không hoàn toàn theo nguyên tắc dinh dưỡng mà mang tính sáng tạo, nhưng chị vẫn ăn ngon miệng và không thiếu chất dinh dưỡng suốt nhiều năm. Chị coi mỗi hộp cơm là mỹ thực, vừa đẹp mắt vừa thể hiện tình yêu thương của chồng. Chị Diệu tin rằng có một người chồng biết nấu ăn rất lý tưởng, vì điều đó thể hiện sự chu đáo và tâm lý.
Chị Diệu cho rằng dành thời gian nấu bữa ăn gia đình giúp mọi người quý trọng nhau hơn. Dù được chồng yêu thương, chị không ỷ lại mà cũng thường vào bếp nấu ăn. Hai vợ chồng tự phân chia công việc nhà hợp lý, quan niệm làm chung thì nghỉ ngơi cùng nhau, vì thời gian bên nhau rất quý giá. Chị Diệu cũng chia sẻ về những hộp cơm trưa bento mà anh Việt làm, gồm kimbap, thịt chiên xù, rau và củ luộc, tập trung vào chất xơ và đạm hơn là tinh bột. Những món ăn được sắp xếp sáng tạo đã khiến chị và bạn bè phải trầm trồ khen ngợi vì vừa ngon vừa đẹp, thể hiện tình yêu thương của chồng.
Món đậu phụ canh tôm của anh Việt có vẻ khó hiểu, nhưng chị Diệu lại thấy hấp dẫn và lạ miệng. Các hộp cơm được chuẩn bị tỉ mỉ, và anh Việt thường xuyên đổi món để vợ không bị nhàm chán. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn cảm hứng làm những hộp cơm trưa ngon đẹp cho bản thân và người thương!















Source: https://afamily.vn/co-vo-vung-nhung-so-huong-chon-dung-chong-me-nau-an-moi-trua-mo-hop-com-anh-lam-chi-em-dong-nghiep-deu-phai-tam-tac-qua-dung-my-thuc-2021040600460798.chn